Page 35 - Poe_TH
P. 35

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn




                               EM LÀ MƯA ĐỜI TÔI






                  Mưa vốn dĩ bình thường thôi có phải
                  Nước lưng trời vương vãi khắp muôn nơi
                  Cho nhân thế vạn vật được sinh sôi
                  Đời dịu mát sau ngày trời rát bỏng
                  Mưa của tôi đem cho tôi sự sống
                  Cũng mưa này xưa ấy biết yêu em
                  Rồi mưa qua nửa đời không dịu êm
                  Lại may mắn được yêu em lần nữa
                  Cứ như thể yêu thương không lần lữa
                  Thuộc về nhau sau một nửa hoang tàn
                  Yêu như thể ngày mai không còn nữa
                  Khắc lên trời ước hẹn của ngàn sau

                  Mưa em ơi, xin đừng vội qua mau
                  Kẻo quay quắt nỗi nhớ nhau thấm đượm
                  Mưa đời tôi em ơi xin phủ ướp
                  Nụ chung tình đã nở trái đơm hoa

                                                 * Viết cho Em, TH ngàn yêu!
                                                                    4/7/2019




            Mục Lục                                                       33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40