Page 31 - Poe_TH
P. 31

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn







                                    VÉ TUỔI THƠ








                           Hồi em tuổi ngọt Mười Lăm
                    Thằng tôi Mười Tám thơm thầm tóc yêu
                            Em làm sao biết gió chiều
                     Ru tình giấu dưới cánh diều ven sông


                              Em vô tư, tôi ước mong
                     Làm hạt nắng nhỏ hong cho tóc chiều
                            Em nô giỡn, tôi đau nhiều
                      Đêm về má lúm cháy thiêu vọng tình

                              Hồi em môi, mắt vô tình
                       Cho tôi trọn cả bình minh kiếp đời
                         Giọt thương vừa đọng bên trời
                        Nâng đàn tôi hát khúc vơi vơi sầu

                                                        * Viết cho Cục Cưng!
                                                                   27/6/2019






            Mục Lục                                                       29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36