Page 29 - Poe_TH
P. 29

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn

                                  EM VỀ EM ĐÃ...



                               LÀM VƯƠNG SỢI TÌNH






                     Em buông khẽ sợi bình yên
                     Mà đời như thể thêm miền mùa thương
                     Cho òa dòng ngát vô thường
                     Ngợp mùa nước lớn biết đường nào đi

                     Lóng rày nhớ lũ, tìm chi
                     Dậy mùa linh trắng, đương thì điển hoa
                     Vọng trong tâm thức đờn ca
                     Mấy câu vọng cổ mãi mà chưa xong

                     Từ là khi đã ước mong
                     Yêu người ta bỏ đi rong tháng ngày
                     Nắng chiều buông xuống tầm tay
                     Hay hơi em ngát làm say muôn chiều

                     Vuốt cho từng sợi tóc tiêu
                     Nhớ mùi, ai hát ai dìu cung thương
                     Xin dành cho khúc điệp trường
                     Ướp cho ngất cả đời vương kiếp tình

                                                  * Một đời ta mãi Cục Cưng!
                                                                   22/6/2019




            Mục Lục                                                       27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34