Page 25 - Poe_TH
P. 25

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn




                                      HOÀI MƯA






               Mưa tháng Năm lưa thưa sợi nắng
               Đem đan dày mộng ngắn từ xưa
               Hồi đó, yêu em lúc vừa vừa mưa
               Buổi gặp lại cũng tháng này mưa in ít

               Em vẫn những hồn nhiên thin thít
               Trải lòng mừng khin khít cả thời gian
               Ta sợ sệt che giấu phút rộn ràng
               Kẻo lại mất em thêm hàng thế kỷ

               Tháng Năm mưa mấy lần rồi em nhỉ
               Địa cầu không trái mùa, ta thì trái ngang em
               Nắng có ran đâu mà lòng khan khát thèm
               Một giọt cũng đủ say mèm nhân thế

               Ta ngát từ em, em tỏa mưa kín kẽ
               Ngày thường tình sao chật ních lẽ yêu đương
               Mưa tháng Năm ai có hoài nhớ thương
               Nhớ cùng với một ngày vương vương tình nhé!

                                              * Kỷ Niệm Tháng Năm nhé Em!
                                                                   31/5/2019



            Mục Lục                                                       23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30