Page 27 - Poe_TH
P. 27

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn

                                       LẠC TÌNH



                     Lạc mất nhau ngày em vừa mới lớn
                     Biết hong tình dưới nắng sau cơn mưa
                     Biết yêu ai tràn lớp tiếng cười đùa
                     Biết hò hẹn giữa những trưa về sớm

                     Lạc mất em ngày anh vừa hết lớp
                     Biết trăng tròn mười sáu ngọt mềm môi
                     Biết về đêm chỉ mơ dáng ngược xuôi
                     Biết nước mắt vị mặn mòi yêu lỡ

                     Ta lạc nhau cả trăm mùa trăng tỏ
                     Vốc ân tình quanh đây đó làm vui
                     May đời thương không trách cứ đãi bôi
                     Ban cho sống đoạn đường tươi mộng ước
                     Ban cho cả khổ đau từ kiếp trước
                     Gánh tang bồng theo số phận hẩm hiu
                     Trót đa mang lời hẹn hứa gieo neo
                     Mong đi nốt cuộc đời lành trắc trở.

                     Xin cứ lạc nhưng xin đừng ngăn trở
                     Tuổi của trời xin cứ mở hoan ca
                     Xin mỗi ngày mưa nắng giữa bôn ba
                     Ta mãi gặp đời nhau đà muôn thuở

                     Ta giữ chặt tình ta vòng tay nhỏ.
                                         * Viết cho Cục Cưng TH! - 18/6/2019




            Mục Lục                                                       25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32