Page 28 - Poe_TH
P. 28

Phiên Tự  Tình Hẹn                             iết cho ợ

                                   TỪ CÓ EM























                  Từ có em anh khg còn mất ngủ
                  Đêm canh trường đã qua khổ năm canh
                  Từ có em hạnh phúc rải mùa quanh
                  Cơn nắng rát chợt nên thành ấm áp

                  Từ yêu em đời anh thôi khô ráp
                  Hơi em mềm dịu mát xuống mùa khan
                  Mắt em trong nhốt anh cả ngày lành
                  Lạc em nữa chắc là anh chết mất

                  Từ trong em anh hồi sinh vô hạn

                                            * Yêu Cục Cưng nhất trên đời!
                                                                19/6/2019



          26                                                    Mục Lục
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33