Page 43 - Poe_TH
P. 43

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn









               Định mệnh an bài
               Nghiệp duyên đeo mang
               Mong ngày Tình Yêu không nhầm lẫn ghé sang
               Mang đóa quỳnh mở lòng hỗn mang vô định
               Người yêu ơi, giữa đất trời tịch mịch
               Nhận ra nhau theo ý định sách trời

               Ta mang theo những ngang trái chơi vơi
               Gánh bất hạnh một đời cho kẻ khác
               Để cho nhau gia tài nghiệp chướng
               Để mong được yêu và được chết giữa nhân trần
               Rộng lượng thứ tha trái ngang
               Bên cạnh nhau
               Đóa quỳnh hé nhụy
               Gọi tên nhau
               Tình yêu nở bốn mùa...

                                     * Viết cho Người Đàn Bà của tôi! - 9/7/2019










            Mục Lục                                                       41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48