Page 44 - Poe_TH
P. 44

Phiên Tự  Tình Hẹn                             iết cho ợ

                                     TỰ NHỦ







                  Chỉ là kẻ lang thang trên định mệnh
                  Chút ái tình đã vỡ vụn lúc thành thân
                  Lướt bão giông để níu kéo hồng trần
                  Đến kiệt cạn vẫn bám chân trên đất

                  Chỉ là kẻ mang toàn điều mất mát
                  Cứ nhoài đi trong nắng rát vô hồn
                  Cười toe tét cố giấu nước mắt tuôn
                  Gồng cơ bắp chống nỗi buồn chặn lối

                  Chỉ là kẻ không màng ngày hay đêm tối
                  Không nguồn cơn cũng chẳng mối tư sầu
                  Dường vô cảm tưởng chừng tận kiếp sau
                  Không tất bật để cho ngày về đất

                  Có là chi sao làm người vướng bận
                  Ngày mỗi thêm lận đận với oan khiên
                  Có là chi mà được cả chung tình
                  Người trao cả để bình minh trở dậy

                                               * Viết để yêu em hơn, TH ạ!
                                                                10/7/2019




          42                                                    Mục Lục
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49