Page 97 - Poe_TH
P. 97

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn











                          Phải xưa không má lúm hồng
                   Không đuôi mắt biếc, không bồng tóc mai
                     Không ngang thơm thoảng hương lài
                     Nay đâu nhớ tuổi cái ngày nhói đau...

                          Phải chi ngày không của nhau
                  Đêm cũng chẳng thuộc canh sầu liêu xiêu
                                    Nhưng nếu…
                                  Em không là Yêu
                     Đời ta khát cháy muôn nhiều kiếp sau
                           Như thể không ước rầu rầu
                     Lấy gì che chắn cho nhau giữa đời…

                                                 *Chút mông lung - 5/2/2020
                                        Thương vợ cưng của tôi thật là nhiều!












            Mục Lục                                                       95
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102