Page 98 - Poe_TH
P. 98

Phiên Tự  Tình Hẹn                             iết cho ợ

                              TÔI GHÉP VẦN TÔI



















               Chữ tôi mềm,
               vần tôi nhẹ vấn vương
               Buồn, vui đủ
               để thương đời khốn khổ
               Yêu tiếng Mẹ ngày xưa ru tôi ngủ
               Giờ bên đời tôi dành dỗ đời tôi

               Câu tôi ghép lúc em giận, em vui
               Biết lục khục cũng đứng, ngồi rôm rả
               Cố kết cho được cả trời hoa lá
               Mát chỗ em ngồi, thơm chỗ ngả lưng em

               Tôi ghép vần là ghép tôi và Em
               Mong chuộc lại những nỗi niềm đã mất
               Ghép đắng cay hòa nên từng giọt mật
               Xin kiếp này ghép chặt mãi đời nhau...

                                      * Nguyên Tiêu thương vợ! - 9/2/2020


          96                                                    Mục Lục
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103