Page 13 - KYCLB_BDF
P. 13

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú

              Mùa cũ bay về





              Cơn mơ nào ta nhặt giữa chiều mưa
              Có chiếc lá thuộc bài trong trang vở
              Lấp lánh tiếng cười hồn nhiên một thuở
              Ngày cũ ngủ yên chợt trở giấc bồi hồi...

              Còn cánh phượng nào đốt cháy hồn tôi?
              Sao tiếng ve sầu nghe chừng xa lắm
              Bài giảng đầu tiên lời cô đầm ấm
              Bạc mái tóc thầy hạt bụi phấn nào vương

              Tôi bước tìm về trường cũ thân thương
              Lối nhỏ chân qua xạc xào nỗi nhớ
              Còn lại cái nhìn êm như hơi thở
              Còn trong ngăn bàn dang dở... một bài thơ.

              Còn lại những gì của năm tháng mộng mơ
              Mưa nghịch ngợm se thành sợi nhớ
              Nước mắt chia tay mùa hạ nào nức nở
              Bướm phượng nhạc ve cùng mùa cũ bay về!














          TÁC GIẢ                       12                 TÁC PHẦM
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18