Page 17 - KYCLB_BDF
P. 17
Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
Nhớ chiều quê
Chiều chiều lại nhớ quê chiều
Chụm củi điên điển khói nhiều mắt cay
Cà ràng bằng đất dễ xài
Vỏ trấu, rơm rạ, chà gai cháy bùng
Cơm khê thì có cách dùng
Bỏ than đậy nắp khét hun hết mùi
Cơm nhão chắc nước cũng vui
Xoay tròn đảo vá tới lui canh chừng
Lá dứa hương vị thơm lừng
Nồi cơm nấu khéo xin đừng bỏ qua
Cá khô nướng lửa đậm đà
Cá linh kho lạt, cá tra chiên phồng
Nhớ quê ngồi nghĩ viển vông
Bóng cha, dáng mẹ trong lòng nhớ thương
Dù đi trăm vạn nẻo đường
Nồi cơm mẹ nấu vấn vương cả đời
Atlanta 9-2-2020
TÁC GIẢ 16 TÁC PHẦM