Page 22 - KYCLB_BDF
P. 22

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú


                        Chào mai







                        Chào ban mai, chào tình yêu
                        Chào ngày khô hạn lại nhiều gió hanh
                        Chào người hội, kẻ độc hành
                        Chào ta vừa chuốc an lành đêm qua

                        Hôm nay lại ngắm can qua
                        Lại nghe nứt nẻ chồi hoa trở mình
                        Lại thầm hát với mưu sinh
                        Lại thương tận đáy hữu tình vô duyên
                        Ta đời nhỏ nhặt nhãn tiền
                        Không còn tuyến lệ thuở sinh làm người
                        Còn chăng chỉ nhạt giọng cười
                        Xin Trời ban mãi mong thời dễ duôi
                        Mỗi hôm chỉ nguyện thế thôi...

                                                                    1/4/2014














               TÁC GIẢ                       21                  TÁC PHẦM
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27