Page 23 - KYCLB_BDF
P. 23

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú



                  Đất nhà quê

                                          (Thương tặng Cái Dầu - Châu Phú)
                                                               "Khi ta ở,chỉ là nơi đất ở
                                                      Khi ta đi,đất đã hóa tâm hồn!"
                                               (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)





                  Đã cứng lòng, đã hồn trơ sa mạc
                  Lại rì rào thèm câu hát dòng sông
                  Ngày lâu lắm cũng như áng mây hồng
                  Tôi thao thức mỗi hừng đông tập nói

                  Lại về đây giữa hương đồng hương khói
                  Đốt đời tôi tìm cơn đói từ em
                  Ngày ra đi như chạy trốn nỗi niềm
                  Reo rắc mãi vào từng đêm khó ngủ

                  Đất nhà quê nuôi đời tôi có đủ
                  Mắt lưng tròng, vui rũ, ngạt u mê
                  Cái nhà nghèo nhờ hạt gạo chốn quê
                  Đủ phúc hạnh, tràn trề ân sủng thánh






          TÁC GIẢ                       22                 TÁC PHẦM
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28