Page 135 - KYCLB_BDF
P. 135

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú


                  Mùa đông vắng em






                  Em bước đi lá thu vàng rơi mỏng
                  Bỏ sau lưng bao kỷ niệm ngày yêu
                  Gió lả lơi trên mái tóc bồng bềnh
                  Em còn nhớ những ngày đầu tha thiết

                  Hỡi em ơi, thật lòng em có biết
                  Có một người dõi mắt ngó xa xăm
                  Chiếc lá rơi như giọt lệ âm thầm
                  Tim quặn thắt xé lòng khi cách biệt

                  Em có biết khi trời đông lạnh giá
                  Vẫn ấm nồng hương vị của tình yêu
                  Không bão giông, vẫn cuộn sóng trong lòng
                  Không da diết tình nồng thêm say đắm

                  Mùa đông vắng em
                  Em có biết gió bấc về tím tái cả hồn anh
                  Đông buốt giá tìm đâu ra hơi ấm
                  Anh lẻ loi dưới vòm trời cô quạnh
                  Em đi rồi anh ghét cả mùa đông.







          TÁC GIẢ                      134                 TÁC PHẦM
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140