Page 137 - KYCLB_BDF
P. 137

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
                  Đêm xuân nhớ mẹ




                  Bâng khuâng nghe gió chuyển mùa sang
                  Đông lạnh còn trơ những lá vàng
                  Xôn xao ngoài ngõ hoa đua nở
                  Bối rối bên thềm giọt sương tan

                  Mai vàng xoè cánh báo tin xuân
                  Phương xa em có nhớ người thân?!
                  Nhớ nồi bánh tét đêm trừ tịch
                  Và tiếng cười đùa vang khắp sân

                  Hương khói Giao thừa lơ lửng bay
                  Mẹ ngồi lặng lẽ ở hiên ngoài
                  Một đời tần tảo đầu điểm bạc
                  Mỏi mắt đợi chờ, thương nhớ ai?!

                  Gió nhẹ lay cành lá rơi rơi
                  Tiếng nhạc mừng Xuân vang khắp nơi
                  Mẹ vẫn trầm ngâm bên bếp lửa
                  Nghe lưng trời tiếng nhạn chơi vơi

                  Bóng mẹ giờ đây đã khuất xa
                  Cây bưởi đầu thềm mấy lượt hoa
                  Hương tỏa thơm lừng sân nhà vắng
                  Nhớ mẹ hiền theo bóng Xuân qua.

                                                               01/2020





          TÁC GIẢ                      136                 TÁC PHẦM
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142