Page 142 - KYCLB_BDF
P. 142

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú



                     Nhớ mùa nước nổi






                     Sao chợt thèm nồi cá linh kho lạt
                     Mùa nước lên bông điên điển vàng đồng
                     Bông súng trắng vươn vai lên mặt nước
                     Mỉa mai nhìn gió giành ngọn từ xa

                     Sản vật miền Tây đâu của riêng ta
                     Của bãi bồi, cánh đồng phù sa mùa nước nổi
                     Của người nông dân bên triền đê cằn cỗi
                     Của thiên nhiên ban tặng... hạ lưu

                     Nay không còn mùa nước lớn,
                     Cánh đồng khô, người cũng thẫn thờ!
                     Có phải con người đang phá tan sinh thái?
                     Để giờ đâu còn đón nước lên đồng

                     Cây cà na già cũng mòn mỏi ngóng trông...
                     Mấy đứa nhỏ cởi truồng tắm sông mùa nước
                     lớn

                                                                   30/8/2019






               TÁC GIẢ                       141                 TÁC PHẦM
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147