Page 167 - KYCLB_BDF
P. 167

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
                   Gọi nắng







                   Sớm mai bên cửa sương còn đọng
                   Lạnh giá đêm qua vấn vương lòng
                   Em ngồi thong thả buông làn tóc
                   Hương nhài vấn vít những tầng không

                   Vô tình em thả nỗi chờ mong
                   Cho trái tim ai phải phập phồng
                   Từng nhịp gióng lên hồi chuông đổ
                   Đấy là có phải biết yêu không?

                   Đêm dài vương lạnh sáng mùa đông
                   Cho má hây hây sắc ửng hồng
                   Vẫn nơi bậu cửa em hong tóc
                   Nhìn dáng em thon ấm cả lòng

                   Nắng chưa qua nổi trên triền dốc
                   Sương sớm còn vương suối tóc bồng
                   Nắng ơi sưởi ấm người yêu nhé
                   Để trái tim vui tận cõi lòng!












          TÁC GIẢ                      166                 TÁC PHẦM
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172