Page 171 - KYCLB_BDF
P. 171

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
               Không thời gian






                 Đêm chớ về khuya
                 kẻo ta buồn
                 kẻo ta ngóng mỏi nỗi cô đơn
                 tích tắc thời gian
                 xin đứng lại!
                 chậm nửa vòng quay trái đất ơi!

                 Đời đến rồi đi từng khoảnh khắc
                 khẽ khàng
                 ta gọi bóng đam mê
                 trở trăn
                 những tháng ngày lầm lạc
                 trĩu đổ vai đau
                 tóc thẫm buồn

                 Gửi bóng vào đâu giữa màn đêm?
                 lắng nghe thinh lặng
                 gió lay thềm
                 ngọn lòng hun hút
                 sâu hun hút
                 ra rả thời gian
                 dịu dịu êm...









          TÁC GIẢ                      170                 TÁC PHẦM
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176