Page 41 - KYCLB_BDF
P. 41

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
                  Người vẽ dùm tôi





                  Người vẽ giùm tôi đôi mắt buồn
                  Chẳng cần có nắng bởi chiều buông
                  Để cho tôi biết xa xăm ấy
                  Giữa đêm trường có những yêu thương

                  Người vẽ giùm tôi bờ sông nhỏ
                  Người đang ngồi đó dẹp âu lo
                  Để tôi trở về thời thơ ấu
                  Giấu nỗi buồn thương lạc bến bờ

                  Người vẽ giùm tôi mối tình sâu
                  Để tôi nhớ đến nụ hôn đầu
                  Tim yêu khờ dại trao người hết
                  Mộng yêu thương biết đã về đâu!

                  Người vẽ giùm tôi bức tranh quê
                  Cùng đàn con nhỏ anh cận kề
                  Vườn rau, ao cá tha hồ nghịch
                  Cuộc sống thanh bình yên ấm ghê

                  Người ơi vẽ hộ cảnh diệu kỳ
                  Đêm ngày đoàn tụ xóa phân ly
                  Cho tôi níu giữ người yêu dấu
                  Trọn kiếp đời hát khúc tình si.

                                                    Diên Khánh 12/201



          TÁC GIẢ                       40                 TÁC PHẦM
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46