Page 44 - KYCLB_BDF
P. 44

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú


                        Hạt nhân ái







                        Em trách anh quá dĩ hòa vi quý
                        Dễ hòa đồng và dễ thứ tha
                        Kẻ ác nhân cũng cư xử hiền hòa
                        Im lặng cả bao điều oan khuất

                        Nụ cười hiền nở trên môi thường nhật
                        Lòng chẳng thẹn lòng sao phải phân minh
                        Em cứ đi từng bước thiền hành
                        Liên hoa nở độc hoa không còn đất sống

                        Em cứ đi con đường mình đã chọn
                        Cỏ cây hèn sẽ rạp nát bên đường
                        Em cứ xuôi dòng ra tận đại dương
                        Mọi rác rưởi sẽ vướng bờ lau sậy

                        Luật nhân quả muôn đời vi diệu
                        Gieo gió quất người thì bão sẽ quật mình
                        Cứ yêu thương bằng tuệ giác tâm minh
                        Hạt nhân ái sẽ nở thành hoa rạng rỡ.








               TÁC GIẢ                       43                  TÁC PHẦM
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49