Page 56 - KYCLB_BDF
P. 56

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú
                        Trả lại tuổi thơ… tôi




                        Xin quá khứ chờ tôi chút nhé!
                        Sẽ quay về thời bé thơ ngây
                        Khói lam chiều  nhẹ lắc lay
                        Trâu về cuối xóm hết ngày hoàng hôn

                        Tôi nhớ lắm bồn chồn rạo rực
                        Thả hồn về tô bức tranh quê
                        Bóng râm vú sữa vỗ về
                        Nhặt hoa sứ trắng say mê kết vòng

                        Trưa khúc khích chơi rong chúng bạn
                        Thưở xinh tươi vui rạng hồn nhiên
                        Nhảy dây, đánh đáo, thảy tiền...
                        Chơi trò bịt mắt, tắm tiên nhảy cầu...

                        Cài mái tóc cô dâu bé tí
                        Cạnh bên chàng trai nhí ngây ngô
                        Vô tư và quá mộng mơ
                        Nụ cười non trẻ dại khờ đáng yêu

                        Chiều lộng gió ơi diều sáo bổng
                        Nhịp đong đưa bên võng lời ru...
                        Thời gian cuộc sống suy tư
                        Thả hồn theo cõi in như... ngày nào.

                                                                 14-03-2018





               TÁC GIẢ                       55                  TÁC PHẦM
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61