Page 60 - KYCLB_BDF
P. 60

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú




                        Con nào biết
                        mồ hôi thấm ướt đầy
                        trên chiếc áo bao năm rồi chưa ngơi nghỉ
                        Mái tóc cháy khô
                        gió sương dong ruổi
                        Chẳng đua chen
                        không cần tìm riêng hạnh phúc
                        Nuôi con một mình
                        chẳng ngại gian lao.

                        Hôm nay con đã lớn
                        lưng mẹ còng, tóc bạc
                        Con cháu đủ đầy
                        mẹ chẳng chút nghỉ ngơi
                        Tay run rẩy
                        mẹ vẫn khâu từng chiếc áo
                        Như kết lại thành
                        hạnh phúc xế chiều.

                                                                  17/10/2019
















               TÁC GIẢ                       59                  TÁC PHẦM
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65