Page 65 - KYCLB_BDF
P. 65

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú

          Tựa đầu, ngồi nhìn lại…
          Ngẫm suy miên viễn
          Có chuyện tình như tình khúc Mặt trời
          Tỏa sáng mãi cùng thời gian cảm giác
          Có chuyện tình chờ trông khắc khoải
          Như “Hòn vọng phu” - Niềm thương nhớ đong đầy.
          Lửa lòng bây chừ đà tắt lịm?
          Như dòng suối rì rầm trôi biết bao giờ về nguồn cội?
          Dấu tình giăng sầu, đầy tâm trí ngàn kiếp đơn côi?

          Ngọn lửa tình hòa ngọn nến chiều Xuân.
          Luôn nhen nhóm  nỗi ngây dại không ngờ!
          Như thi gia lãng đãng triệu khối tình… hoa mộng
          Như hồn thơ Nguyễn Bính chẳng “Để cả mùa xuân
          cũng lỡ làng”
          Như  duyên  thơ  Xuân  Diệu  vội  vàng  yêu  quyết  liệt
          “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
          Cứ trân quý từng giây, từng phút mùa xuân bất tận
          trong ta!

          Xuân còn mãi nhưng ta sắp vào Đông.
          Thuyết “Bất Nhị” - Chỉ nên ham muốn một…
          Một mối tình… và chỉ một mùa Xuân.
















          TÁC GIẢ                       64                 TÁC PHẦM
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70