Page 189 - Poe_TH
P. 189
Phiên Tự Tình Hẹn iết cho Cục Cưng!
NỬA CA DAO EM
Chuồn chuồn bay thấp trú mưa
Bay cao tắm nắng, bay vừa tìm hoang
Bay dọc rồi lại bay ngang
Theo đường bán nguyệt bay sang cạnh nàng.
Ngộ sao vướng mối tơ ràng
Vọng phu hóa đá theo chàng chinh phu
Đói lòng bưng chén cơm ru
Ầu ơ bong bóng mưa thu nẫu lòng
Bập bồng phận vốn long đong
Qua cầu rút ván đành xong một đời
Thôi em cái áo đã tơi
Anh nghèo anh giấu để lời kiếp sau
Lên chùa xin bụt giùm câu
Cháo hoa cơm hẩm nợ đau nào hời
Ngày em theo biếc mồng tơi
Tình anh quên hận bỏ chơi biếng đàn
Thôi, trăng vừa sáng muộn màng
Chè xinh nửa chén cô hàng anh xin
Cành sen muôn thuở chung tình
Ca dao nay nửa đem gìn ngàn năm…
*26/1/2021 Chạp ta
Yêu em từ ca dao VN
188 Mục Lục