Page 191 - Poe_TH
P. 191

Phiên Tự  Tình Hẹn                        iết cho Cục Cưng!




                                                   TU TÌNH






                                      Thì là,
                                      ta giữa hoang đêm
                                      Gót bần phủ dụ
                                      vào em nát trần
                     Dẫm lên lộc biếc phủ xuân
                     Bọt bèo trượt ngã
                     chỉ lần mà đau
                     Thôi ngầm trách gió giận ngâu
                     Số đời không phải có rầu ai xem
                     Bồng chi cho rối tay rèm
                     Cứ buông tóc mượt may mềm tận môi
                     Đủ cầu tình tự lên ngôi
                     Dư ngày dầu dãi
                     duyên trôi về nguồn
                     Vì chưng đêm gối trũng buồn
                     Ngày hâm hấp dạ
                     cung hồn lại hoang
                     Vừa ngồi ước Em bên đàng...

                                                                17/3/2021







          190                                                   Mục Lục
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196