Page 79 - Poe_TH
        P. 79
     Phiên Tự  Tình Hẹn                        iết cho Cục Cưng!
                                               SAY CA
                                   Cái ngày, để tôi ngồi mình
                              Xem tuồng hý kịch, tim thình thịch
                                                 đau
                          Thỉu thiu vội vã lánh mau
                    Về say bí tỉ chung sầu nguyền cay
                        Cái ngày, đi chẳng nhớ ngày
                     Ru đời hèn mọn, xoa tay trơ trần
                            Chắc chi là đã nợ nần
                  Trót lòng, gởi lại mong gần chút duyên
                      Cái ngày, thăm thẳm triền miên
              Tuồng xưa ngỡ nhạt, sầu nguyền tưởng phai
                          Sao dưng cứ nhớ đến ai
                  Rượu cay chẳng đủ hình hài mãi xưa
                         Cái ngày, mưa thật là mưa
                   Trôi tan tuồng hát, mát vừa một trưa
                          Vội tay tay đan ngón thưa
                       Thật say vì bởi Em vừa của tôi
                         Cái ngày, say hết đời rồi...
                                                             * 15/11/2019
                                                     * Viết cho Cục Cưng!
          78                                                    Mục Lục





