Page 84 - Poe_TH
        P. 84
     iết cho Cục Cưng!
                                                        PhiênTự  Tình Hẹn
                                   HẠT BỤI VÔ VI
                        Tôi chỉ là hạt bụi
                        Vướng chân em nhân từ
                        Bận ngày em vô tư
                        Vương đêm em khuya khoắt
                        Tôi chỉ là hạt cát
                        Trần trụi giữa hồng hoang
                        Sinh vào cõi mênh mang
                        Chờ thời gian mãn hạn
                        Tôi xin tôi lãng mạn
                        Đi qua nốt kiếp trần
                        Xin thôi những phân vân
                        Kẻo mưa đời đọng hạt
                        Tôi xin tôi được hát
                        Cho hết đoạn tình ca
                        Mong mai này đi xa
                        Không phiền người ở lại...
                                                      * Độc ẩm - 15/12/2019
            Mục Lục                                                       83





