Page 85 - Poe_TH
        P. 85
     Phiên Tự  Tình Hẹn                        iết cho Cục Cưng!
                                  ĐA ĐOAN CA
                           Mai mốt trăng thì sẽ tròn
                  Đường xa gần lại không còn dài thêm
                         Ngày đêm chỉ một nỗi niềm
                     Buồn vui chỉ một ấm êm vạn mùa
                        Mai mốt không còn đón đưa
                     Kẻ về người ở nhớ thưa nhớ dày
                         Không còn tình khát lất lay
                   Không còn yêu ngủ mơ ngày xa xăm
                          Mai mốt vui ghé nhà thăm
                     Buồn ra ghế đá lâm râm hối lòng
                          Mai mốt ta trọn một vòng
                 Bên nhau tay chặt giữa dòng nhân gian
                       Mai mốt bên hàng thông xanh
                     Vi vu theo gió an lành thế nhân...
                                                         * Cuối năm 2019
                                                               28/12/2019
          84                                                    Mục Lục





