Page 11 - Tinh doi
P. 11
EM LÀ TẤT CẢ
(Tặng Kim Tuyến nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2018)
Nếu một ngày, trái đất không màu xanh
Sự hoang vắng sẽ bao trùm tất cả
Chẳng họa my đánh thức anh mỗi sáng
Không hoa hồng tặng em những ngày vui
Nếu mỗi ngày, thêm lỗ thủng ô zôn
Nhân loại không lâu, chạm mốc ngày tận thế
Tia nắng mặt trời hiểm nguy nhiều thế hệ
Làn da em còn trắng, mịn nõn nà?
Nếu một ngày, chẳng còn biển trên thế gian
Thuyền cô đơn phơi mình trên cát nóng
Chẳng được nghe sóng vỗ về dào dạt
Ca mãi ngàn năm, khúc hát tình ta
Nếu thế giới này, tạo hóa thiếu chị em
Chẳng thể có bản tình ca bất hủ
Thử một ngày để chị em dận dỗi
Cánh đàn ông thêm vất vả bộn bề
Nếu kiếp này, Thượng đế không tặng anh
Người vợ hiền luôn chịu thương chịu khó
Người vợ xinh, rất đảm đang, dung dị
Anh chỉ là du khách cõi trần gian
Anh mãi là lãng tử những chiều say
Những vần thơ thiếu hồn, không đoạn kết
Một bức tranh không gam màu lộng lẫy
Bản nhạc buồn lay lắt vọng đêm thâu
Cuộc sống này anh toại nguyện biết bao
Sống bên em, miệt mài xây tổ ấm
Sánh cùng em bốn phương trời chiêm ngưỡng
Có kiếp sau anh vẫn chọn tên em.
Hồng Lĩnh ngày 07/3/2018
Trần Lạc