Page 33 - Tinh doi
P. 33
THÁNG NĂM
Tháng Năm đi qua, ngập tràn lưu luyến Tháng Năm đến, rồi đi, qua bao lần đếm...
Những bâng khuâng hò hẹn chẳng nên lời Vời vợi xa dần ...phút giây buổi chia tay.
Những dận hờn cứ thế mãi đầy - vơi
Cuốn lưu bút nhạt mờ theo năm tháng Hà Nội, ngày 4/6/2018
Trần Lạc
Nhành hoa phượng mới hôm nào đỏ thắm
Khoe sắc tươi, rực rỡ giữa sân trường
Mấy hôm nay buồn rũ cánh vấn vương
Cơn gió nhẹ cũng gieo lòng nỗi nhớ
Tháng Năm cùng ta ấm bao kỷ niệm
Tuổi học trò thời bồng bột thơ ngây
Năm tháng chung vui cùng bạn, với Thầy
Những lỗi lầm cũng quyện vào ký ức
Cánh phượng rơi từng làm ta thổn thức
Đón trên tay, hay gom nhặt nhẹ nhàng
Thả mắt mình mỏi tìm kiếm lang thang
Sao người ấy cứ vô tình lẫn trốn
Giờ ra chơi chỉ còn vài phút cuối
Gói phượng hồng tờ giấy nháp tuần qua
Buộc mông lung muốn gửi tặng làm quà
Tan giờ học con đường chia hai ngã
Tháng Năm về phủ kín màu hoài niệm
Bài kiểm tra chất lượng cuối kỳ thi
Tôi bàn trên, bạn ngồi dưới thầm thì
Lòng bàn tay ghi kín đầy lời giải
Làm xong bài, vội vươn tay khoan khoái
Thầy tưởng chừng lùa căng thẳng đi mau
Mấy ai tin như thể một phép màu
Tôi chuyển bài cho bạn ngồi phía dưới
Tháng Năm đến gợi nhớ tình lưu luyến
Phút chia tay nặng xao xuyến bồi hồi
Ngày mai thôi sẽ mỗi đứa một nơi
Đường trăm nẻo mỗi chúng mình một hướng
Xa Thầy Cô mang theo nhiều kỷ niệm
Nhớ Thầy Cô năm tháng mãi đong đầy
Ơn Thầy Cô ân nghĩa đậm tình sâu
Cả hành trình bên mình luôn gắn bó