Page 37 - Tinh doi
P. 37
VỀ BÃI VỌT
Người ơi, đường vô Bãi Vọt quanh quanh
Non xanh nước biếc, như tranh họa đồ
Ai đi vô nơi đây, Nhưng bén rồi mà sâu lắng
Xin dừng chân Bãi Vọt Về Hồng Lĩnh chơi lâu
Ai đi ra nơi đây, Càng chơi lâu càng nghiện
Chân xin dừng Bãi Vọt Trai Yên Hồ đức độ
Đức Thanh mời rượu lậu Chăm học lại chăm làm
Càng uống lại càng say Gái Hồng Lĩnh ngoan hiền
Như sông Lam chảy chậm, Càng lớn lại càng xinh
Đọng bao nỗi vui sầu Đất này đất ăn chơi
Ai ơi cà Đức Thuận Chẳng thua chị kém người
Càng mặn lại càng giòn Nếu mở cuộc thi đua
Nước chè xanh Đức Hồng, Chẳng chịu nhận giải nhì
Càng chát lại càng ngon
Người Bãi Vọt không mau Ôi tâm hồn Đức Thọ
Nhưng bén rồi mà sâu lắng Trong hồn Nghệ Tĩnh ta
Về Bãi Vọt sống lâu Có từ thuở ông cha
Càng tình sâu nghĩa nặng Rất xưa mà rất trẻ
Khoai lang vàng, Đức Thọ Giống như tuổi của ta
Càng nhai kỹ càng bùi Những người con xứ Nghệ
Bưởi Phúc Trạch quê mình Sống như tuổi của ta
Càng chín lại càng ngon Những con người xứ Nghệ
Đất này đất thơ văn
Học Trần Phú nên tài Hà Nội, tháng 11/2017
Tỉnh mở cuộc thi thơ Trần Lạc
Đã nhiều lần quán quân
Ai đi vô nơi đây,
Xin dừng chân Hồng Lĩnh
Ai đi ra nơi đây,
Chân xin dừng Hồng Lĩnh
Đức Diên mời hến ngọt
Càng uống lại càng thèm
Như bia hơi Hà Nội
Quen từ thuở học ơ trò
Ai ơi gái Đức Thọ
Càng đẹp lại càng giòn
Trai Đức Thọ đa tài
Càng lớn lại càng chuyên
Người Hồng Lĩnh không mau