Page 40 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 40

Chinh Nguyên



                     GIỌT LỆ CUỐI ĐÔNG



                     Thôi lỡ duyên rồi chẳng nợ nhau
                     Em về đừng nhắc chuyện trên cầu
                     Dòng sông vẫn chở mai trên sóng

                     Bóng nước đôi mình đã biệt đâu…!

                     Tôi biết mà lòng vẫn nhói đau
                     Hận cơn lửa loạn giết duyên đầu
                     Thân trai tay súng, ba lô chiến
                     Bỗng thấy rừng mai dạ sầu…!


                     Xứ lạ gặp em giữa chợ đông
                     Rèm mi nhẹ khép buốt trong lòng
                     Gót sen thổn thức trong mưa bụi
                     Đừng khóc chuyện mình, đừng ước mong

                     Tình lỡ… tôi mong em hạnh phúc
                     Cạnh chồng ngoại quốc chẳng con thơ

                     Rừng mai kỷ niệm giờ hoang phế
                     Tôi về… cầu vắng bóng bơ vơ…!









                                              31
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45