Page 45 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 45

Bơ Vơ



               ĐỜI MỘT LẦN



               Đời đã thóang lưng còng chân tay mỏi
               Mắt mờ sương lệ tủi nhớ nước non
               Yêu cũng thế tình như mây vờn núi

               Gọi tên em, em đã biệt không còn.

               Cúi chào em một thủa hồng nắng ấm
               Dưới khung trời bụi đỏ đất Ban Mê
               Xin tạ em một chút tình còn lại
               Để tôi mang trang trải khúc đường về


               Thôi đã thế một kiếp ta là bạn
               Thân bèo trôi gặp lại ở quê người
               Gịot lệ buồn chúng ta đành dấu kín
               Đời một lần tình nghĩa quyết không vơi

               San Jose, April 21, 2004













                                        36
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50