Page 48 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 48

Chinh Nguyên



                     NGÀY VỀ



                     Tháng tư rồi đấy em hay không
                     Tiễn biệt anh đi phượng trổ bông
                     Giữa pháo tan hoang trong phố thị
                     Máu loang đồi núi đỏ dòng sông


                     Em ở lại, đừng đứng đợi trông
                     Anh đi làm lại giấc mơ hồng
                     Nếu đời chẳng toại không về nữa
                     Chớ khóc tình buồn nhớ với mong

                     Mẹ đừng tủi nữa chớ chờ con
                     Gánh nặng trên vai nợ hận còn

                     Máu đỏ da vàng nòi giống Việt
                     Có chết cũng về với nươc non

                     Con kiếp bèo trôi đời viễn xứ
                     Vẫn mang nhục lớn tủi khôn vơi
                     Mong  đường trở lại dần thu hẹp

                     Khúc hát ngày về rộn khắp nơi

                     San Jose, April 23, 2004






                                              39
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53