Page 34 - Noi Dau Dai
P. 34
Nỗi Đau Dài
Em vẫn là cô Bé
Thảnh thơi ôm chuyện đời
Mở trong lòng kinh nguyện
Mặc thế trần đầy voi
Em vẫn là cô Bé
Năm mươi năm thật mau
Nhìn hình quên nhớ mặt
Đời nguời sao biển dâu...!
Em vẫn là Cô Bé
Anh giờ đ ã xa khơi
Nhìn cánh chim phi xứ
Thương thân phận không lời
Em bây giờ đã lớn
Nhưng lòng vẫn đơn sơ
Chiếc áo dòng chùm kín
Che phủ cả mộng mơ
Thôi em là cô Bé
Cho anh xin một lần
Cầu an cho tổ quốc
Cho lòng nguời tình ân.
Viết tặng Sơ. M. A. nguời em rất nhỏ của tôi
San Jose Jan. 30, 2009
Chinh Nguyên
33