Page 80 - Noi Dau Dai
P. 80
Nỗi Đau Dài
KHAI BÚT đêm ba mươi, năm Cọp:
Giao thừa dục trống lùa con trẻ
Bông pháo thấp tè chẳng vuợt khe
Lân múa vài con khoe giải thuởng
Chó sủa tung tăng ghếch cẳng tè.
Xuân về sao pháo lại im re
Gái đẹp buồn riêng chẳng muốn khoe
Nêu mất, cột đu duờng đã gẫy
Hỏi ra mới biết cá một bè...
Ai bảo chúa xuân của vạn loài
Quê tôi xuân đến kẻ ăn khoai
Áo ẩn, thân trơ quần rách toạc
Phô cái xuân tình...chẳng sợ ai..
Thôi thế xuân này...đã nhạt phai
Thương quê thẹn tiếng... lệ lăn dài
Trăm năm dâu bể đành hong kiếp
Chẳng ước xuân về... Nợ xuân phai...!
Đêm giao thừa 12:00 Feb.14, 2010
Chinh Nguyên
79