Page 11 - Doi Mat Bien
P. 11

Đôi Mắt Biển






           XIN CHÀO QUÝ VỊ



                Tôi viết và gởi tới quý vị những bài thơ ngẫu hứng không
           niêm luật không tựa, và có tựa những bài thơ nói lên tình
           yêu không bao giờ xa rời, nỗi yêu thương không bao giờ đứt
           đoạn  đã  và  đang  ẩn  hiện  trong  lòng  chúng  ta  quê  hương
           ngàn trùng xa cách, và tiếng mẹ như sóng vỗ bờ.

                Tôi nghĩ rằng đó là sự nổi loạn của con tim hay sự trổi
           dậy của tình người, lời tình gọi mơ hồ như sóng biển chiều
           vọng lại xa xăm vời vợi thương yêu!

                Lời thơ chợt hứng hay chợt buồn gõ trên bàn máy như gõ
           lên phím tơ chùng như cung đàn lạc khúc tựa giọt lê nhỏ lên
           giây  tơ  làm  vang  lên  note  nhạc  buồn  độc  thoại  .
                Tôi thương những dòng thơ im lặng trong hồn rồi chợt
           phát  ra,  tôi  mê  những  lời  tình  ai  nói  mơ  hồ  mời  gọi  yêu
           thương, rồi chợt xa, xa mãi cho nỗi nhớ dâng đầy miên man
           quay cuồng ảo ảnh.


                 Đôi Mắt Biển! Đôi mắt bên kia bờ đại dương của người
           tình xa xăm không hẹn, của những thiếu phụ chờ chồng, hay
           đôi mắt mẹ chờ con trên giải sơn hà đang buồn đau tàn lụn,
           mơ hoài một giấc mơ không bao giờ tới với tuổi gìa của mẹ
           đã bạc mầu tóc, tay run rẩy cuộc đời cằn khô da nhăn ngàn
           nếp gói trọn niềm đau một đời chờ con về, nhưng mải mải
           vẫn là mong!

                                          10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16