Page 12 - Doi Mat Bien
P. 12

Đôi Mắt Biển











                   Quê hương đau khổ ngút ngàn! Đứa con với bước chân
              hoang đang từng bước độc hành, độc thoại trong đêm lạnh
              buồn  kéo  lê  nửa  kiếp  đời  tầm  gởi  xứ  người  như  một  loài
              chim phi xứ bay trên biển vắng mênh mông

                   Đôi mắt biển! Đôi mắt say niềm nhớ cách trở đại dương
              như trăng nửa mảnh âm thầm dõi bóng đêm khuya! Xa rồi
              một thủa  yêu thương,  tàn rồi  một kiếp  với nỗi niềm riêng
              không một lời hẹn đợi nhau trên nẻo đường quê, và mẹ trên
              lối chờ mặc gió đi hoang.


                  Đôi Mắt Biển, ai chờ mộng đó?
                  Tình như mơ sóng gọi đêm sầu
                  Một kiếp hoang đời trôi bão nổi
                  Kính chúc quý vị luôn an lành.

                     San Jose Sept. 20, 2014.

                   Chinh Nguyên






                                            11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17