Page 136 - Doi Mat Bien
P. 136
Đôi Mắt Biển
NĂM MƯƠI
Thôi thì anh viết thơ em đọc
Một mảnh tình si tim tím đau
Gói chút lòng riêng đời xứ lạ
Ngàn trùng thương nhớ gởi cho nhau.
Thêm một đêm nhìn ảnh Bích Câu
Gót tiên em bước khẽ cúi đầu
Chào anh không nói trong hư ảo
Hé mở môi cười chợt biến đâu
Lại một ngày không thấy mail em
Ngó qua khung cửa nhớ nhung thèm
Ước sao vạt nắng về bên ấy
Gởi gấm nụ hôn gió làm quen
Thoáng một giây anh nhắc tên mình
Ngồi buồn nhìn nắng nhẩy lung linh
Cơn mê sào sạc như lời gọi
Nhắn nhử trong tim dấu cuộc tình
Một khắc, ừ thôi. đã mỏi trông
Anh như chiếc lá cuốn vào không
Gió đưa đẩy mãi làm phi xứ
Tóc bạc chiều phai nắng bụi hồng.
135