Page 138 - Doi Mat Bien
P. 138

Đôi Mắt Biển






                     TA VỀ

                     Ta về mang tia nắng
                     Đốt cháy buổi chiều hoang
                     Em nhìn như muốn nói
                     Mắt em là địa đàng
                     Ta đi như hạt bụi
                     Bay vào sóng biển đời
                     Bám vào môi em ngọt
                     Hỏi em tình đầy vơi
                     Ta gởi lời theo gió
                     Hỏi tình có phôi pha
                     Bên em thơ nghiêng ngả
                     Gác trọ buồn nỗi nhà
                     Ta thức giấc lặng câm
                     Nhìn trần nhà trắng lạnh
                     Con thạch sùng tắc lưỡi
                     Em ơi đời thăng trầm.
                     Em sẽ không còn đợi
                     Trong biển trời mênh mông
                     Ô kìa con chim sáo
                     Đang vội vã qua sông.









                                            137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143