Page 238 - Doi Mat Bien
P. 238
Đôi Mắt Biển
TA DẮT NHAU VỀ
Ta dắt nhau về thăm Hà Nội
Nhìn tháp Hồ Gươm ước thanh tân
Hoa đào rộ nở trên tà áo
36 phố phường mùa hội xuân
Ta dắt nhau về thăm xứ Huế
Trường Tiền gío lộng, ngắm Ngự Bình
Dòng sông An Cựu say xưa ngủ
Tiếng hò O Huế mộng tân trinh
Ta dắt nhau về thăm Sài Gòn
Tiếng guốc reo rộn rã đường xưa
Nắng mơ, nắng hát trên tá áo
Nhún nhẩy tóc xanh, mắt đẩy đưa.
Ta gọi nhau về thăm xứ Việt
Quê hương vạn thủa cháu con Rồng
Xé cả tim ra mà trang trải
Mắt tình sáng rỡ cõi trời Đông,
Tóc đã phai sương thương cố xứ
Nhọc lòng thân phận nhuốm tương tư.
Trăm xuân gom lại mầu lưu lạc
Một khối tình buồn bức cổ thư!
237