Page 239 - Doi Mat Bien
P. 239
Đôi Mắt Biển
ĐÔI MẮT BIỂN
Tà áo em bay tím đường chiều
Tím cả lối mòn thủa vừa yêu
Biển Đông sóng dậy sô bờ cát
Mắt biếc lệ mờ thoáng cô liêu
Em lướt qua anh như gió thoảng
Để hương bay nỗi nhớ tìm em
Bóng dáng vụt như xa vạn dặm
Quay quắt tìm, mắt biển thân quen
Không khóc mắt sao cay lệ ướt
không buồn sao tủi chuyện năm xưa
Nhìn qua biển động thân ly khách
Hận, tủi một đời phận đong đưa!
Áo em xanh làm bầu trời xanh thẳm
Gío si tình hôn nhẹ má em xinh
Nụ cười thương nhiều chàng mê ngơ ngẩn
Ta nhìn em, ồ lại chuyên chúng mình,
238