Page 349 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 349
Tuyển Tập VTLV 2017
TRỞ VỀ
Trở về Mỹ Quốc phương xa
Cố hương vướng vít theo tà áo bay
Miệng cười tay lại rời tay
Chao ôi! Phi cảng chiều nay thật buồn
Người về nương náu đầu truông
Những đêm sấm biển, mưa nguồn động tâm
Người đi biền biệt, xa xăm
Nhớ trăng, trải chiếu, đêm rằm, tuổi thơ.
Khóc cha mẹ viếng thăm mồ,
Thương con mẹ ẵm mộng hờ võng đưa
Quyện hồn theo tiếng gà trưa,
Bờ tre cuốc gọi, buồn xưa não lòng.
Bây giờ sóng dậy Biển Đông,
Mẹ theo cát bụi phiêu bồng về đâu?
Chưa tàn một trận bể dâu,
Con thân viễn xứ, mái đầu bạc phơ.
Gặp nhau vô tận... bến bờ...
Thương ai mắt nhắm... mộng hờ... nổi trôi
Sương che phủ kín đất trời
Tôi đi trong cõi... riêng tôi... một mình...
Tháng 12/2011
Đoàn Kết - 339 -