Page 345 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 345
Tuyển Tập VTLV 2017
VIẾT CHO CON
Trại Tù Pleibông, 1976
Ba giờ tuổi sắp bốn mươi
Thương con Ba nở nụ cười hắt hiu
Nửa đời đếm bước đăm chiêu
Bơ vơ ôm trọn cô liêu nỗi mình
Ơ hay! Ba được làm người
Đi trên trái đất, Ba cười ngã nghiêng
Nửa đời lăn lóc truân chuyên
Cô đơn, Ba vẫn còn nguyên hình hài
Suốt đời Ba chẳng tin ai
Chỉ tin chiếc bóng theo hoài sau lưng
Má con bỏ biển lên rừng
Theo ba cuốc đất, hái từng cọng rau
Cuộc đời nào biết bể dâu
Nhớ xưa áo trắng qua cầu gió bay”
Cũng đành phấn, viết, chia tay
Trường xưa, bạn nhỏ, lòng ray rứt buồn!
MỘT MÌNH
Thao thức đêm trường, tuy nhắm mắt
Dỗ dành giấc ngủ, chẳng an tâm
Phương xa, hiển hiện - Trời! Nhân ảnh
Gần gũi riêng ta - Đất - Chỗ nằm
Ừ nhỉ! Mai này theo mây khói
Trở về cát bụi giấc trăm năm…
Bờ xa, bãi rộng, hồn phiêu lãng
Sóng biếc, đêm khuya, tiếng gọi thầm!
Xuân Ất Mùi 2015
Đoàn Kết - 335 -