Page 343 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 343
Tuyển Tập VTLV 2017
DU XUÂN
Khe rừng vách núi chênh vênh
Dấu chân kỷ niệm, thác, ghềnh, nước, mây.
Em về còn lại riêng đây,
Sợi rêu bám đá, khói bay lưng trời.
Nhớ ngày áo trắng em phơi,
Biết nhau màu áo từ thời chưa quen.
Bây giờ anh đã xa em,
Mỗi mùa Xuân lại càng thêm ngậm ngùi.
Giòng đời xuôi ngược, ngược xuôi,
Cuối năm không nhớ nhìn gương mặt mình.
Trước đèn ánh nến lung linh
Tiếng hư vô gọi thương mình xót xa.
Dalat 1964
TRỐI TRĂN
(Viết thay người bạn chết trận - Việt Nam một thuở chinh
chiến, 1965)
Em về dãi nắng dầm mưa,
Ngón tay tâm sự bốn mùa dở dang.
Lệ rơi, nến dựng hai hàng,
Với vòng hoa trắng ai quàng lên đây.
Lễ nghi, ai khéo đặt bày,
Sao không khóc trước những ngày gian truân?
Giữa khuya, tay súng ngập ngừng,
Nghe con dế khóc trong rừng hẩm hiu.
Cuộc đời, còn lại bao nhiêu!
Ấy em khóc nữa cho nhiều đi em!
Xuôi tay, anh ngủ êm đềm,
Áo quan khép chặt những niềm ước mơ.
Đoàn Kết - 333 -