Page 339 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 339

Tuyển Tập VTLV 2017

              ĐÔI BỜ ĐẠI  ƯƠNG

              Đông tây giờ đã cách xa rồi,
              Ta đứng bên nầy chỉ ngóng thôi.
              Giọt lệ nào vương về đất mẹ,
              Ngàn năm biền biệt áng mây trôi.

              Nhớ lại ngày nao bỏ nước đi,
              Lặng nhìn sông núi buổi chia ly.
              Bóng ai nhòa nhạt trong sương khói,
              Quặng thắt lòng đau biết nói gì.

              Biển một màu xanh,biển có đau?
              Từng con sóng vỗ đuổi xô nhau.
              Ta nghe trong cõi u buồn đó,
              Ngàn vạn ly tan sắc chuyển màu.

              Trời nước bao la khuất bến bờ,
              Nỗi đau thời đại dễ gì ngơ.
              Có chăng ta trở về nguyên thủy,
              Tìm lại cho mình một chút thơ.

              Đồng vọng thời gian,vọng cố nhân,
              Nỗi niềm chợt thấy quá bâng khuâng.
              Thương ta lỡ bước đời lưu lạc,
              Quê cũ mờ xa ngút dặm trần.

              Ta lắng hồn ta gợi nhớ thương,
              Đất trời man mác sợi tơ vương.
              Mai nầy trở lại nhìn sông núi,
              Lòng có nguôi quên nỗi đoạn trường.

              San Jose ngày 22/4/2011



                                     Đoàn Kết           - 329 -
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344