Page 341 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 341
Tuyển Tập VTLV 2017
M ÙA XUÂN TÔI VỀ
Nguyễn Đình Hinh
Tôi về xóm nhỏ lặng thinh
Con bò cái ốm đứng nhìn trân trân...
Ngẩn ngơ tôi bước lại gần
Tìm trên thảm cỏ mộ phần tổ tiên.
Tôi về rừng núi lặng yên
Đêm u uẩn khúc nỗi niềm thế gian
Chiến tranh còn lại điêu tàn
Xương khô, giếng lấp thôn làng khác xưa
Còn đâu xanh mướt vườn dừa
Lũy tre cháy rụi cũng vừa tái sinh
Quê hương “thống nhất, hòa bình”!
Sao cơn ác mộng còn kinh hãi hoài!
Tôi về mót nhặt tàn phai,
Ôi em yêu dấu miệt mài trầm luân!
Hoa mai vàng ngát khóm rừng
Bướm bay lã cánh chập chùng nắng trưa
Thân tàn, bóng xế đong đưa
Bàn chân đất chạm, quê xưa rối bời.
Ngồi trên đá, gỗ im lời
Trong tôi não nuột giọng Hời mẹ ru
Con giờ mỏi bước phiêu du
Về nghe tiếng chó sủa tru năm tàn
Ngôn từ: rỗng tuếch, huênh hoang...
Tư duy - định hướng: lầm than quê nhà.
Qui Nhơn, mùa xuân 2008
Đoàn Kết - 331 -