Page 123 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 123
Quê Hương và Nỗi Nhớ
Xuân Kịp Về
Đông mới qua đi - xuân kịp về.
Vừng hồng le lói nhón chân đi.
Đào mai chớm nở trên cành biếc.
Liễu rủ khoe duyên mái tóc thề.
Trên nẻo đường xưa em đến lớp.
Bạn bè trang lứa nắm tay nhau.
Đôi tà áo mới thơm mùi lụa.
Mái tóc trầm hương thoảng nhiệm mầu.
Đôi mắt em xanh - dòng ngọc bích.
Nhìn anh ... chan chứa ... cả mùa xuân.
Anh tự nhủ lòng: " Xuân Kịp Đến ".
Cho cuộc tình ta đẹp bội phần.
Chim chóc hoan ca bài hát mới.
Thông đàn hòa nhịp khúc uyên ương.
Bài thơ anh viết thơm mùi mực.
Anh đợi trao em trước cổng trường ...
Thư Khanh - Seattle - Tháng Chạp năm Canh Tý - (2020)