Page 125 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 125
Quê Hương và Nỗi Nhớ
Tôi Yêu
(Gửi Quê Hương thân yêu Việt Nam)
Tôi yêu! Làng xóm quê tôi ,
Yêu bạn thơ ấu - nụ cười trẻ con .
Má môi như trái hồng dòn ,
Sữa thơm còn cấn trên làn da nhung .
Tôi yêu thảm mạ trên đồng ,
Yêu con nghé ngọ trâu thường nhai rơm .
Tôi yêu nội trẩy trái cam ,
Trẩy soài , trẩy mít cháu ôm chân bà .
Tôi yêu Quê ! Rất đậm đà,
Yêu cô hàng xóm - tuổi vừa chớm yêu .
Tôi yêu ốc nổi xanh rêu ,
Giưã trưa nướng trộm , ăn liều mà ngon .
Tình làng - nghĩa xóm chan chan,
Bát cơm gạo mới - canh xuông chiều hè .
Bố tôi có ấm nước chè ,
Khề khà hóng mát , trăng tà ngọn cau .
Nước chè đặc , bát sành nâu ,
Cắm tăm bố ngủ dưới bầu trăng khuya .
Lơ mơ - đợi gió Nam về ,
Mo cau quạt quạt - ngủ khì suốt đêm .
Bao giờ trở lại quê em ,
Thơ sẽ chất đống - ngủ quên cội đào .
Thoảng nghe ai hát đồng dao ,
Tưởng như tiếng mẹ thuở nào bên tai .
Võng ai cót két nhịp đôi ,
Tưởng như thoi mẹ đang ngồi dệt tơ .
Thư Khanh (nhớ về Bố Mẹ Quê Hương Nam Định )